Monday, January 6, 2014

ĐỜI


đời là một chuyến du hành bất định
mấy ai tìm ra ngõ nắng tương lai
hay chỉ lên xe thẳng hướng đêm dài
lòng như muối, mặn và cay chờ chực
 *
đời là một nấm mồ chôn tỉnh thức
chôn tâm hồn những kẽ rất bơ vơ
từng đêm sâu ngồi nhắm hướng vô bờ
trên phiến đá cạnh vũng hồ nguyệt tận
 *
đời là một con tàu dài lận đận
băng dặm ngàn, mất hút trong hư vô
lần ra đi tìm hạnh phúc mơ hồ
may hay rủi có khi chờ thành đá
 *
đời là một cuộc tình quen hay lạ
rơi tầm tay như chiếc lá về Thu
hồng tự do hay xám ngắt ngục tù
chuyến thổ mộ xuyên mù sương mưa lệ
 *
đời có anh hay là tôi hoang kễ
chuyện hoang đường của một kẻ không may
trên đường đi tìm điểm hẹn sum vầy
trong một xứ chỉ toàn bầy chim mộng
thôi cứ thế, nếu đời là phố vắng
thì mình tôi yên lặng đếm sỏi mòn...
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment