Saturday, July 18, 2015

BÂNG KHUÂNG NHỚ

( Hình trên Net )

*
giụi đầu vào hạt mưa bay
đi lang thang gặp những ngày tuổi côi
mang thêm một kiếp tình người
trên vai cõng nặng khoảng trời yêu thương
 *
tim như vó ngựa không cương
nhịp từng cung điệu ngân buồn trầm thăng
ai và ai, tôi chỉ trăng
tôi là giòng nước thủy chung miên trường
 *
quẩn quanh chiếc bóng vấn vương
nên chi ngày tháng mãi cuồng gọi tên
cuộn mình trong dải nợ duyên
nằm mơ thơ đến hôn triền mi ngông
 *
giụi đầu nghe tóc bâng khuâng
thở dài, rưng rức âm thầm rơi xuôi
tôi quên bẵng giọng mình cười
reo vui nhận chiếc hôn Người...Thu xưa


đht 
 

No comments:

Post a Comment