Tuesday, July 7, 2015

VỖ SÓNG

 
Anh còn mở rượu mỗi đêm
chờ em, bóng nhỏ bên thềm giấc khuya
mưa hương trên gối tương tư
bóng nghiêng mái tóc xõa đùa vai anh
 *
anh hôn, chợt má ửng hồng
môi em, cổ thụ cánh rừng hồng nhan
 nghe sông vỗ sóng đài trang
trên vùng thuở ấy, âm vang cười giòn
 *
bên anh, phổi rực nắng vàng
con tim ngà ngọc nhịp nhàng đưa thoi
hổ ngươi dưới chiếc hôn mời
xôn xao rúng cả vùng trời hạo nhiên
*
Anh bày đốt ngọn diệm em
cho tâm điểm sáng nguyên phòng kỷ tri
 chao nghiêng, trăng vọc thầm thì
trong lưng chừng sóng, nhu mì giọt ngoan
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment