Thursday, July 16, 2015

NHỚ Ơi, XA NGƯỜI


Photo de Donghuong Tonnu.


hôm qua cạn chén quan hà
mai này buồn lắm, ngựa thồ không bay
uống với anh, cạn chén này
cho đừng tiếng khóc vượt ngoài biên cương
*
gạn sầu, nhấp hớp quỳnh tương
môi em vẫn giữ nguyên hương thuở nào
ngàn đời vẫn một chiêm bao
thương em, nhớ mãi lần trao nụ đầu
*
thơ ta - viết ngắn- nhưng nhiều
vì tình ở lại, nhuộm màu yêu em
chiếc hôn mặn lệ môi mềm
một trời cảm xúc miên trường khó quên
*
em xa, một phút : ngàn năm
mùa Xuân lá rụng, Hè sang, nhành gầy
nhớ ơi, nhớ những lời say
đêm nhìn thủ thỉ mới hay tim chùng


đht

No comments:

Post a Comment