Friday, July 3, 2015

LỠ GIẤC CÓ BUỒN

đêm nay giấc lỡ có buồn
 cứ tìm thao thức mà hờn dỗi đi
đừng đem đánh đổi xuân thì
cho sông tâm chảy, cho mi nhoà rèm
*
đêm nay lỡ bóng trăng lem
nhớ sau mây vẫn là niềm ước em
dù không hiện hữu trong đêm
vẫn chân tình thích dựa thềm tim ngoan
*
đêm nay giữa nhớ nhất anh
mượn vài gịọt lệ hồng sang dỗ dành
ướt môi nhưng ấm trong lòng
hão huyền không vững, tức, ngầm ghen thôi
*
đêm nay ngọn sóng buồn người
ngược về xứ sở liêu trai thì thầm
thì thầm với bóng càn khôn
rằng con tha thiết đi buôn lời nhiều
*
oằn em quang gióng thương yêu
anh mua nguyên gánh những chiều hong vai...
 
đht

No comments:

Post a Comment