Friday, July 17, 2015

MỘT THOÁNG LONG LANH

 
một thoảng mơ về đan tóc mây
tim ngoan hong ấm nắng tay người
trên môi thủ thỉ muôn thầm kín
hương nhớ tràn dâng suốt một đời
*
một thoảng nhìn nhau ngắm tuổi tình
nở nhiều hoa tâm sự bình yên
hồn như lòng suối mênh mông chảy
xuôi nước thời gian vũng cõi riêng
*
một thoảng tia sầu, xuyên mắt em
hoang vu ngày xa vắng không anh
lang thang về  phía sa mù lạnh
gót nặng ngàn cân phiến đá buồn
*
một thoảng long lanh pha lê mặn
đang rời tổ ấm, kiếp trầm lăn
bâng khuâng nhìn lại vầng trăng cũ
rọi xuống tìm sông thuở tuổi hồng
 
 
đht
 

No comments:

Post a Comment