Saturday, July 4, 2015

MẶC CẢ BỐN MÙA


mặc cả mùa Thu về thương nhớ
tôi còn trong túi chỉ bấy nhiêu
gia tài anh tặng tình muôn thuở
tôi giữ riêng mình, không dám tiêu
 *
mặc cả mùa Đông vài nồng ấm
những chiếc hôn người mơn giấc tôi
bài thơ tình viết đầu nguyên vẹn
tôi mang trên cổ, thế mề đai
 *
mặc cả mùa Xuân làm kiếp chim
bay về trên ngọn núi mây hồng
cỏ cây thức giấc nuông chìu nắng
tôi chọn vai người, gửi nhớ mong
 *
mặc cả Hạ say rượu đam mê
hớp chung một chén đầy ước thề
thêu màu tim đỏ trên thân áo
ôm áo ân tình trọn giấc mê 
 *
mặc kệ thời gian có lưu vong
thương anh, tôi khóa chặt rưng rưng
không gian nếu vỡ màn dư lệ
anh có cần tôi giữ thủy chung?

đht

No comments:

Post a Comment