Wednesday, July 22, 2015

TỪ HỒNG HOANG, ANH ĐÃ LÀ THI SĨ


thuở hồng hoang, anh đã là thi sĩ
em còn là chiếc bóng cánh hoa mơ
mình quen nhau qua huyền ảo tình cờ
gương huyền thoại soi soi đường vào trần thế
 *
con đường em, bên kia bờ sông lệ
giấc nam kha, em gập cánh mơ màng
gió dương trần ru thơ thi sĩ, ngân
hoà quyện khói mênh mang chiều, đỗ cánh
 *
anh thi sĩ, em thẩm hương định mệnh
chiếc lá vàng đầy tuổi đếm bâng khuâng
bước anh về theo nhịp tim tri âm
mừng giao ngộ, không lời, âm cũng bặt
 *
từ thuở ấy, thương  yêu ngàn cung bậc
thiết tha nào vẫn dấu ấn thi nhân
trời chiêm mơ, hồng ánh nắng tao phùng
Anh thi sĩ - em linh hồn tim biển
*
vì yêu anh, tim em vui, hiển hiện
thành cánh âu trên đỉnh nhớ thơ Người...

đht

No comments:

Post a Comment