Wednesday, July 8, 2015

BUỔI CHIỀU DANG CÁNH

 
buổi chiều dang cánh vây tượng đá
công viên chìm giữa cỏ hoa sầu
ta cõng trên môi vài giọt lệ
bước nhũn sau từng lối mất nhau
*
theo chim nằm rẹp trên bờ cỏ
mẫu khói hương tàn vương ngón tay
cơn mê dụ dự đi hay ngủ
đợi sáng sau về, mộng lất lay
 *
ta thèm cuộn khúc như cuốn chiếu
đợi bóng thời gian rũ tóc trăng
ta nghiêng mình níu không gian rỗng
buồn chút, tìm anh ảo ảnh hoang
 *
một chút yên bình ngang qua mắt
tầm nhìn giao ngộ với kỷ tri
chiều nay hoan hỉ, nên ta chắc
mai gặp ân tình trên ngõ xưa
 *
buổi chiều thân thế đang xanh lá
màu Xuân cuối Hạ nóng thiêu người
may có rượu tình, cơn khát đã
xoa dịu cơn buồn rũ xuống môi
 
 
đht

No comments:

Post a Comment