Monday, July 20, 2015

GỬI EM CHÚT TÌNH



gửi em mơ cũ tuổi thơ
ngày xưa hay mộng trên bờ ước ao
những khuya thao thức chạm vào
thời ôm vú mẹ, mắt màu bình minh
gửi em tiếng cười thủy tinh
 bé ngoan chân sáo hân hoan đến trường
lớn chút nữa, mơ viễn phương
thời gian, ngày tháng quên nguồn cội xa
 *
gửi em nỗi nhớ quê nhà
chung ao ước nhỏ, dẫu là...cơn mơ !
gửi em cánh diều tuổi thơ
quên trong hộc tủ tuổi vừa mấy trăng
*
gửi em , nhận nhé Lạc Quan
chia nhau một chút yêu thương quan hà...
 mơ cơn ước Việt dẫu là
chỉ trong mong đợi em và tuổi ngoan
 
 
đht
 

No comments:

Post a Comment