Sunday, April 15, 2012

ANH CẦM SỢI NẮNG BUỘC EM



(viết theo lời thư anh)
@

một ngày chẳn , lẻ không em
bước ngang sợi nắng bên thềm giọt mưa
lạ chưa nghe nắng đổ thừa
vì em xa vắng , anh vừa nhận ra

tối trời sợ em bay xa
cánh chim âu nhỏ nhìn xa ngỡ gần
sợ em giữa tối mưa rằn
rối nùi sợi nắng quấn hờm tráo anh

một cơn gió chứng rớt ngang
thơ ngây giữa mắt ướt màn thương yêu
cơn mưa níu nắng kì kèo
để yên ta ngắm mỹ miều gót mơ

vội vàng tung giãi lụa thơ
cột bằng hơi ấm sợi tơ tưởng mình
hôn em , anh nghe yên bình
vòng tay anh rộng đủ em trốn buồn

trốn cơn mưa, trốn nắng tàn
ướt đường lốm đốm chịt chằng pha lê
một ngày hồn đệm lê thê
nhớ em , anh nhớ đến tê dại người

đht





No comments:

Post a Comment