Wednesday, April 11, 2012

VÒNG TRÒN ĐỜI


đến cội đời tìm giấc mơ nghệ sĩ
gặp hoang vu sao hoa nở đầy đồng
giữa đêm khuya nhìn dáng mình : tuyệt mỹ
chỉ tâm hồn mới hiểu đấy mơ vương

hôm em ngang ngọn đèn , tranh tối , sáng
nghe phù du cất tiếng khúc khích giòn
ơ lạ nhỉ ! đồng tử trần, hốt hoảng
tim rùng mình : ngọn gió vắng quày ngang

mơ dở chứng , chồm dậy ngay giờ nhớ
anh cầm tuổi hồng của em bao lâu ?
để năm tháng ngược xuôi cùng hơi thở
trong tận cùng yêu anh tự chiêm bao

cuối tuổi thơ hiểu thế nào khắc khoải
bên cạnh xa anh , thương vẫn thì thầm
nhớ đừng quên môi trên vùng đất mới
giá xa người em định trả ngàn năm

đi tới cuối vòng tròn đời - gặp lại
ngay gút đầu - thương nhớ vẫn dừng chân
gót ngàn năm theo không gian huyền thoại
chuyện xa anh một tí nữa sẽ gần

đht




No comments:

Post a Comment