Saturday, April 14, 2012

THỜI GIAN CHUNG CỦA NHAU


chuông tim reo , vùng dậy
ra đứng cổng mặt trời
nghe tình bên biển gọi
chi lạ mừng , giảng ơi *

hoàng hôn anh ngã nắng
một nửa dọi lên anh
nửa chờ đêm mở rộng
ôm giấc nguyên chúng mình

lén em , trăng vào trốn
trong tầm nhìn của em
sợ mây ngàn chộn rộn
phiền cổng chiều trời anh

anh mười giờ, em bốn
thời gian chung của nhau
xích gần tìm hơi ấm
khi vòng tay xiết vào

chiêm bao chừ cũng lặn
trăng chờ cổng mặt trời
xin quá giang đầu nắng
mau kẽo ngày đi chơi

nhớ anh nhiều ... giảng ơi !

đht

* trời ơi

No comments:

Post a Comment