Saturday, April 7, 2012

CHIẾC LÁ CUỐI CỦA RỪNG



Hôm ấy trăng về trên sỏi đá
Cánh rừng thao thức đợi qua đông
Mấy giọt sương màu xen kẽ lá
Rủ nhau tụ lại , nhỏ từng dòng

Hôm ấy ngày đi vào cuối tháng
Trời buồn dù sắp sửa sang Xuân
Tại sao tình chẳng hề nguyên vẹn
Hay tại ngồi sao mãi nỗi mong ?

Hôm ấy vòng tay rừng vừa trống
Vần thơ rừng rớt giữa tay ai
Ơ ! môi nào đỏ như hoa thắm
Ghé ngụ tình đêm , sợ lạc loài

Hôm ấy rừng say trong quán mộng
Rừng yêu chiếc lá cuối cùng xa
Chiếc lá là em , rừng nhớ ngẩn !
Là Em ? Người vẫn đợi tình ta ?

đht

No comments:

Post a Comment