Tuesday, April 3, 2012

KHI CÓ ANH TRONG EM

vứt bỏ hết những muộn phiền trong trí
cười làm quen với viễn ảnh tương lai
khi có anh trong em , đời rõ thắm
nguyên màu hồng nắng mới chớm lên môi

em đã quên khi ngày vừa mới dậy
sớm mai trong đồng tử rạn bình minh
tiếng gió reo khúc khích lời hương ái
giữa lòng tay anh trái tim giữ gìn

em gấp cánh phiêu bồng , thôi du mục
trời trong veo vì mây đã ngủ rồi
em bay xuống tựa vai thương , thao thức
cùng tâm anh , em hát thử tiếng người

em vất lên cây, áo buồn đã cũ
khoác hoàng bào anh vừa sắm may cho
trái tim anh thêu chỉ kim tuyến đỏ
trên tóc em cài hạt ngọc tình thơ

em vứt hết ưu phiền từng quen biết
vì gặp rồi con đường mới đầy hoa...

đht








No comments:

Post a Comment