Monday, April 16, 2012

ĐỂ SẦU LÀM VUA


em tìm mùa Đông âm thầm
rơi trên thành phố màu hồng anh thương
gặp sau hạt lạnh qua đường
bay vài chiếc lá cuối nhường cánh nhau

em tìm xem thử Xuân đâu
hẹn hoài không tới , để sầu làm vua
gót chim què lặng trong mưa
đứng yên nhắm mắt , hẵn mơ nắng về

em tìm chỉ thấy chân đê
thời gian dài lắm , pha lê trang đài
mưa xuôi giòng mắt vào tay
ở trong em đó tháng ngày vẫn anh

em tìm vương vấn cho tim
khi đêm thức dậy đóng đinh giọt buồn
tầm nhìn lẫn quẫn quán mong
ngồi xem thương nhớ quay tròn tách khuya

đht

No comments:

Post a Comment