Friday, July 6, 2012

CHẰM VÁ



nắm đầy tay một giấc đời
say nhiều . ngủ muộn  .mơ vời vợi mơ
qua dần mất cõi hư vô
nhúm nhen ảo vọng . hẫng bờ trăm năm
 @
lạ chưa ! thói sáng trầm ngâm
nghe chim trời hát . tôi cầm lòng tôi
bâng quơ , tay vọc mặt trời
triền miên mắt lạc giữa khơi cõi ngoài
@
sau lưng quậy những tăm hơi
của rong phố cũ . từng ngồi chặm mi
vành môi bắt được thầm thì
sao rơi nhiều thế . hạt ghì . hạt xuôi
 @
ghi lên vách . hú buồn ơi
vẽ trăm ướt mắt . ngón tôi gạt nhường
dối hồn : đó chỉ là sương
chảy dài cuống lá cây nguồn nội tâm
@
nắm chừ được giọng ngủ quên
ngàn năm Thuở Ấy chừ chằm vá tôi
vá lên những mảnh thơ người
trên da thú lạ là tôi bây chừ
đht

No comments:

Post a Comment