Sunday, July 1, 2012

NIỀM



mới qua Hạ, đã ngỡ Đông
chiều rơi chầm chậm trên vùng nhớ thương
mưa , mưa , mưa nữa đến chùng
vọng hoài ngày cuối của tuần . dại ngây
@
mới qua đêm . mây ngủ ngày
mịt mờ giăng trải nguyên dài hoàng hôn
có mình tôi với chờ mong
có mình tôi đứng bâng khuâng chớm hồn
@
mới còn tháng sáu vắt hôm

dậy nhìn . tháng bảy . chiếc hôn sang cầu
Ô Thước đâu ? Ô Thước đâu
Tìm Ngưu cho Chức thôi sầu mỗi năm
@
chiều nay gió cũng hoang mang
sao màu nước mắt không ngoan . đầy niềm
bởi vì . biết được không quên
vị hương chiếc áo này . nên... quến buồn

đht

No comments:

Post a Comment