Friday, July 6, 2012

trời ơi ! THUỞ ẤY


tự cái thuở tóc mây vừa chấm cổ
áo đầm hồng mẹ mới cắt chiều qua
mặc làm đẹp , nhõng nhẽo thêm chút nữa
anh bắt đầu vào nỗi nhớ người ta 
@
rồi lên tám , lên mười , vài thêm tuổi
trăng chớm rằm , duyên mới biết thương ai
tóc em dài , phủ vai nhìn chờ đợi
tay anh luồn nhẹ chạm hẹn tương lai
@

mùa vẫn đi . thời gian theo hun hút
nhớ thật nhiều . và đêm rũ mênh mông
trăng mười sáu bắt đầu xuyên thao thức
nghe trong đêm có những tiếng khóc thầm
@
về đúng bữa tiễn anh , ga quên ngủ
những bàn tay tìm nhau . đếm lần hôn
chỉ kịp với theo lời thương nói dở
thế là xa . xa từ đấy . khoá hồn
@
em nhìn nước : tuổi mình chìm trên sóng
giòng sông nào nôn nức một lần xưa
bốn mươi mấy mùa Thu tìm lẽ sống
cho con tim nửa chết nửa khật khờ
.....
tiếng chuông reo . trời ơi đây Thuở Ấy!
vọng từ xa . phần tư quả địa cầu
cổ nghẹn tắt . tâm tư bừng chỗi dậy
tháng năm còn giữ đủ những cho nhau 

đht
 

   

No comments:

Post a Comment