Thursday, July 12, 2012

LỜI KINH SÁNG

 
 
Người đã dạy cho tôi vỡ lẽ
những hư hao của nợ tháng ngày
 tôi u muội trong nguồn mặn lệ
tìm móng trời chắp ảo trên tay
 
nguồn sáng ấy . tâm hồn đốm lửa
tia lân tinh chộp lấy vóc đời 
chân thử theo bước người du tử
lập hoàng triều sa mạc ngoài khơi
 
võng tình ái đong đưa nhịp mộng
túi chân tình vắt giấu trên vai
mỗi  rong xa . mỗi gần vô vọng
ngã xiêu chiều đám gió hoang lay
 
Người đã viết lời kinh buổi sáng
sợ đêm tôi mọng trái phá hờm
cánh hạnh phúc miệt mài di tản
chia cuộc đời hai ngõ thiệt . hơn

tôi cắm vội cây sào thiện nguyện
ngay bờ trời không nỗi trầm tư
chờ sóng tịnh yên thôi trầm cảm
tôi bằng lòng lấp mất hư vô
 
đht  

 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment