Wednesday, July 18, 2012

HUÊ ANH THƯƠNG




chờ em nhớ màu trời hoa tim tím
Huế anh thương dưới nắng nhẹ Tràng Tiền
có con đường rẽ qua bên Đồng Khánh
tiếng Hạ về trên mấy chú ve ran

màu nắng em , tay anh cẩm mười sáu
nón quai nghiêng giấu khúc khích dễ thương
- người chi mô , chưa quen mà níu áo
hỏi giả đò , làm tui ngẩn ngơ vương

mô có biết anh mới vừa tới Huế
chân chưa quen với những phố với đường
- dạ . (thiệt khẻ , sợ mấy con nhỏ bạn )
lúc vào trường , ngỡ anh là ...người thương .

con đường ni quẹo xuống về Vỹ Dạ
anh quẹo lên , trên nớ là con ga
( anh hỏi tui ,) cây chi mà thơm rứa
 -dạ - mấy hàng long não đang ra hoa 

tê với nớ , răng ri , anh ngớ mặt
O noái chi , tui không hiểu rứa hè
- có chi mô , tiếng em là Huế rặc
- ở vài ngày , ( như mời mọc người ta ! )

rứa mà lại chừ yêu thương chi lạ
nội con đường đất đỏ ngã Huyền Trân
chân ai đã  buổi chiều từ Mang Cá
bóng đổ dài quấn quýt nắng Kim Long

và dấu yêu cho đến nay vẫn tròn

đht
gửi một người rất có duyên với Huế


 

No comments:

Post a Comment