Monday, July 9, 2012

TẤM ÁO

 

may tấm áo chân tâm đưa tặng biển
nhờ đêm trăng thêu những phím thơ vàng
sóng muôn trùng và triều ấm riêng mang
từng gút chỉ , từng bâng khuâng chớm nở
 @
may tấm áo . đông hàn hong hơi thở
phổi đừng buồn cho trăn trở long tim
lắp cánh bay vươn khoảng trống mong tìm
lời tuổi dại khờ ngây miền nước mắt
 @
may tấm áo . Hạ tàn , Thu nuối giấc
ngủ đầu tiên . buổi sớm phớt son môi
bồi hồi đâu . bồi hồi gióng từng hồi
chuông quay quắt , nhớ thương ngồi hoài bóng
 @
may tấm áo . đợi đêm về nồng ấm
giữa vòng tay muôn thuở vẫn không rời
gối năm canh chần chừ ngắm mi tôi
hương nở đoá ai cười . môi vội chạm 
@
may tấm áo . hồng tâm làm điểm trạm
 gót tim ngừng . nghe xúc cảm ... hồi hương 

đht   

No comments:

Post a Comment