Tuesday, July 10, 2012

DÒNG XƯA

 
 
hôm qua trầm cảm nằm chờ
trên quê tim cũ . tôi ngờ vực tôi
hai tay dựng vách bồi hồi
bức tường hoang phế ập trời ấu thơ
 
ngỡ đâu dáng dấp ngôn từ
ngày ai gọi " Ấy ơi ! " mơ chỉ còn
bóng tên nhau . quyện lặng câm
tôi cầm duyên nợ giấu trong suốt đời

bẵng đi . phong nguyệt đổi dời
thật tên tôi trở về thời nguyên hương
sóng dư vị ngọt ngào sông
lung linh ánh nước trên dòng nguyện xưa
 
hôm nay trầm cảm giã từ
về đâu . chỉ biết trạng từ ..rất xa
lời thơ ẩn dụ nguyệt hà
phóng lên đỉnh nhớ thương . quà hồi môn
 
đht

No comments:

Post a Comment