Thursday, July 12, 2012

TÓC ƠI !


thơ cúi xuống , phả mầu xanh hương tóc
 tóc rối người . thơ thủ thỉ riêng tư
môi nhúm lửa hong khô nhành tóc khóc
ngày thơ quên . để xúc cảm ngây chờ
@
thơ đưa tay vén sợi buồn quện trán
thế bằng hôn . nụ ngọt những lời tình
- ta xin lỗi ! tóc ơi , ta cầm nắng
chườm môi em .  hâm lại chuyện chúng mình
@
mưa đang nặng hat . nín thinh , trả chỗ
cho thâm tình lời hai kẽ yêu nhau
môi anh đây . hôn anh đi . thơ dỗ
nhoẻn tí cười . anh khỏi nợ lần sau
@
thơ cúi xuống . thầm thì .... ơ khúc khích
em vui rồi ! ngoan ngủ giữa tim ta
tình riêng em , tóc ơi , em vẫn biết
em là người cầm giữ khoá vào . ra

đht

No comments:

Post a Comment