Friday, July 13, 2012

MÙA THU XANH

 
 
mùa thu xanh . có em buồn . thay nắng
anh chưa về . cồn Hến sớm . lung linh
em níu lại vài sợi tơ trời trắng
đan cho anh chiếc áo ấm chân tình

mùa thu xanh . giữ cho mình dài tóc
 phượng già đi  vì nuối tiếc vòng tay
lá rét mướt xin em ngồi dưới gốc
để nghe em kể chuyện Phố Núi . gầy
 
mùa thu xanh . em xuyến xao . môi thắm
luyến lưu rồi . Thừa Phủ gió nhìn quanh
lưu niệm ấm tay trong tay . câm lặng
suốt đời mình . o Huế thẩn thờ anh
 
mùa thu xanh . bơ vơ . ngòi viết vội
tờ thư tay trên giấy vở học trò
hình như mặn đang xuôi dần xuống lối
 vòng quanh môi hiu hắt . ướt loang bờ
 
mùa thu xanh . aó tím ngày anh gặp
chiếc khăn soan anh tặng . nếp còn nguyên
 đường đất đỏ . dấu thương anh đầy ắp
sáu vài dài . nón lá thẹn . vành nghiêng 

mùa thu xanh . màu xanh không hề đổi
chỉ héo gầy con sóng cũ giòng Hương
nhưng ngàn đời tim Huế riêng Phố Núi
nên thu xanh , xanh mãi , lá không vàng .
 
đht 
   gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment