Thursday, July 5, 2012

OẲN TÙ TÌ



oẳn tù tì . thua đi . thắng ở
 vui với buồn , hai đứa giằng co
tim của chị là nơi anh ngự
cấm mi vào phá rối tâm thơ
 
ngày tháng dắt díu nhau về phố
uống mừng tình anh - chị tròn vuông
này sầu nhé . qua bên kia chợ
có nhiều người đang lựa chưa vương
 
mưa đổ dốc theo chân thổ mộ
lay lất tầm hạt nhỏ trầm tư
buồn định trốn vào trong góc nhớ
nằm ngủ chờ tiệc rượu thật . hư
 
oẳn tù tì buồn thua . vui ở
lặng nghe từng song nhịp thương nhau
thôi xuống quán nốc luôn nguyên hủ
say mèm . hồi cái hẹn mai sau .  

đht
 
 

No comments:

Post a Comment