Monday, July 9, 2012

CUNG TRƯỞNG CHO ANH

 
 
mở đàn . lục đãy chiêm bao
túi mơ chợt vỡ tràn . ào viền tay
nhắm đêm để họa ra ngày
bất ngờ nghe thác đổ . rơi hồ chùng
 
nắn dây đàn . nhịp lưng chừng
cung thương khảy . võng mênh mông đi . về
về . đi .chạm trán ước thề
in lên nốt mượn . nốt mê thăng trầm
 
ta thôi miên điểm hồng tâm
xòa âm phối những nốt đồng tương tư
chờ mai tảng sáng sương mù
phết ba bốn phẩy . ý . từ phiên nhanh
 
chùng dây . nốt đảo mong manh
 thặng dư . khoan nhặt phím dành riêng nhau  
ngón tay nhấn quãng bốn sầu 
đo . si . sol  giáp giới màu thời gian

ngân lên lời hát lang thang
phỏng theo hư ảo . nghênh ngang vóc đời
cung trầm . tưởng nhạc tim tôi
âm thanh chủ . nốt trưởng rời chùm ba 

cuối đường . nhạc chỉ là ta
mai này biết vượt nốt xa . phổ gần ?
 
đht

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment