Sunday, July 8, 2012

SỢI TÌNH


nối sợi tình vào hai bờ mi ướt
âm thanh từ ngọn sóng của tiền duyên
lên nấc mãi ngọn triều dồn con nước
biển đêm dài . vọng lại tiếng khuya em
 
hai bờ nhớ . một vòng tay nồng ấm
gói tròn thương vào giữa mấy lá tình
lời bật dậy dưới ngòi rong chợt bỗng
chịu trang hoàng trang đúng tuổi yêu thương

hai chiếc bóng con tim bay đối hướng
từng phiêu bồng quanh quả đất tìm nhau
một hôm Thu chiều Toulouse . gió vướng
quyện vào nhau . thơm mùi biển cuối - đầu  

nối nữa đi . nối vào thêm thật chặc
chứng tích này thay di chúc ngày xưa
thuở có kẻ bắt đầu ôm tiếng khóc
rong vào buồn trên con phố trời mưa

nối sợi tình vào hai trời Âu  -Mỹ
em trời Âu . anh . Mỹ để đừng xa
rồi tối tối nghe được từng thủ thỉ
hát khúc chào . trời hưởng ứng , đồng ca
 
đht

 
 

No comments:

Post a Comment