Wednesday, April 17, 2013

ANH VẪN LÀM ...



anh vẫn làm em khóc
với những lời tình thơ
làm sao mà ngđược
nên đêm hay thức ch
*
anh vẫn làm em nh
nước mắt đầy chiêm bao
hạt pha lê rơi v
trên gối lạnh tóc nhàu
*
anh vẫn làm em tủi
trên phím chữ tên anh
nửa khuya thương lầm lủi
đi - về trong vắng tanh
*
anh vẫn làm em cảm
những ngọt ngào cho nhau
buồn vui ngày tháng đậm
tình . chưa khắc phai màu
 *
anh cũng làm em vui
thời gian mình thủ th
chiếc hôn anh nồng môi
ấm một đời tri k
*
cảm ơn anh , càm ơn ! 
 
đht
       
       
  

No comments:

Post a Comment