Saturday, April 6, 2013

TÌNH ƠI

 
 
đêm có mưa, ngày có gió qua song
 chiêm bao , cửa vẫn phết sơn hồng
bầy chim dừng ngõ . chồm qua lá
mơ nhánh trời xa một chiếc hôn 
 
tôi thả lòng tôi đi viễn phương
lang thang chân sáo rong trên đường
chào mây . chào nắng . chào cây c
tim rỡ bình minh . rộn vấn vương
 
trời vẫn còn Đông , cây vắng hoa
tôi khoác tình yêu : áo người xa
món quà k niệm đêm tương ng
cảm ướt rèm mi quay quắt , và ..
 
tại đếm Xuân Thơ trên ngoan môi
tại nghe lời , ý bằng tim tôi
đóa tâm nhớ chủ , hưong ngơ ngẩn
hơi thchùng quanh phổi rối bời
 
đêm có mưa . ngày có gió ngang song
vẫn hồng tâm sự ThuẤy mong
-Tình ơi
trồng cho em nhé cây Hạt L
để lúc hờn anh , mắt giọt hồng
 
đht         
 
 
 
        
 

No comments:

Post a Comment