Friday, April 12, 2013

NHỚ THƠ

 
trời đau , mưa bỗng nghẹn ngào
tim đau , nhịp trật , xôn xao , bốc đồng
bệnh tôi mãn tính từ tâm
ấu thơ luôn cả trưởng thành hôm nay
*
giờ ngừng ? có thể nay mai
nhờ Thơ , sống nỗi đến ngày hôm qua
dậy chào - buổi sáng - chào hoa
chào chim - chào ph- sương sa - nắng hồng
*
nhThơ . ngực trái phập phồng 
nẫu tim , trời xuống thật gần hôn mi
đóa hồng em tặng , cầm đi 
chập chờn anh , bóng về - đi trong lòng
 *
trời đau - chim chóc nín câm
tim đau- trở giấc , tìm anh ...nhịp buồn !    
 
đht        

No comments:

Post a Comment