Sunday, April 14, 2013

CHIỀU QUA CỔNG


chiều qua cổng , em quên luôn ngày tháng
lòng xanh xao như đám lá ngô đồng
em hỏi tuổi mình sợ anh không nhớ hẵn
rồi trên tay mười ngón lạnh mùa Đông
 *
em chợt để hoài niệm xưa , do d 
hình như thơ trong tâm trí chưa nhàu
quay tr đường có dấu giày xưa cũ
bụi phủ lên cao đến mức ưu sầu
*
anh đã xa, phương trời mô biền biệt
nhđược chăng vầng trăng của hẹn hò
trăng lặng lẽ lê trong sương mờ mịt
giòng sông buồn buồn đứng lại làm thơ
 *
Thơ anh vẫn ng yên trên ngực trái
muốn nghe em đọc vài đoạn trang đầu
-ngày , tháng , gửi em tôi . Thương biết mấy ...
tay anh đùa từng giọt mặn vào nhau
 *
nay tháng mấy ? tháng sáu ? hình như vậy
mưa thình lình trút xuống ướt nhành soan
em ghét lắm , cái trời hay hờn dỗi
khi xa người, mình để lệ lang thang   
 *
bữa về Huế lên Nguyệt Biều giỗ M
gặp trăng chiều chếch choáng say giòng Hương
giòng sông ấy  thuở anh còn , sóng tr
nay già vì gọi mãi tên người thương !

đht
gửi một người rất có duyên với Huế  
     
        
  
 
      

No comments:

Post a Comment