Monday, April 29, 2013

NHẶT ÁNH MẶT TRỜI


đêm nhìn bóng tối yêu tinh
nhe răng muốn cắn phận mình đơn côi
em đi nht ánh mặt trời
đem vsoi sáng mảnh đời ấu thơ
*
anh đi để lại bơ vơ
con đường trước mặt btrơ cỏ vàng
chỉ còn khắc khoải vô tâm
khoác lên chiếc áo bàng hoàng tặng em
*
  em về tìm cảm xúc nguyên
tuổi chưa biết khóc ngày anh bên mình
giờ như sương khói mông mênh
 quyện theo trống vắng , giọt tình nhạc mưa
*
chuyện mình vừa mới buổi trưa
phải không anh ? đ trong thừa thời gian
em đi nhặt mảnh trăng tàn
khi tim thức giấc thấy còn ánh xưa
*
dành cho em sợi ch tơ
để ngày trở gió thêu thơ vui buồn
nếu chần chờ , lỡ mỏi mòn
 mặt trời chết , biết trăng còn yêu em ?

đht

     
  

   
 
      


No comments:

Post a Comment