Friday, April 19, 2013

CHIỀU NHỚ LẮM

 
chiều nhớ lắm , nên thơ em mà mượt
gió vịn mưa . ngái ng giấc sầu Đông
biết bờ xa giờ ni Người còn thức
để vào mơ, len lén tặng môi hồng
*
giấc trưa đi . vào tim anh ướp mộng  
giữa vòng tay , tóc em rũ vai mời
em mở khoá tình anh , nghe hồn sóng
đùa trên sông , buồm phăng gió say đời
*
giọt nước ấm rơi bờ mi lá liễu
làn môi ngoan e lệ rúc rích giòn
thoáng đầy vơi - thoáng hư vô huyền diu
mưa vỗ bờ , giòng chảy nhâm ngân
 *
chiều nhlắm , dài cuối đêm hổ phách
mây trong veo , man mác dấu si tình
anh yên giấc trong vỗ vthơ nhạc
lời em rung từng cảm giác hữu hình
*
thơ khoác áo mời chiều pha đằm thắm
em chờ anh sau thủ thỉ Morphée
dọn đời nhau bằng hôn yêu nồng ấm
trên lối tình trải thảm mộng tào khê 
 
đht      
         
  
 
 

No comments:

Post a Comment