Saturday, April 13, 2013

NƯỚC MẮT LÁ ME


em vịn tay cầu , nghiêng chào Huế
đường xưa mờ bụi dấu chân người
bên ni bến hỏi , giòng Hương k
bên nớ chiều lên, nắng vợi vời
*
bâng khuâng, lệ lạc trên bờ mắt
ướt sợi buồn hiu c vấn vương
những lần em dỗi buồn hiu hắt
anh vịn vai mềm , vuốt suối thương
 *
kỷ niệm dễ thương em anh gi
mỗi lần anh nhặt lá me xanh
bảo đây nước mắt người yêu nh
làm nũng tay anh , bắt dỗ dành
*
ngày mai em lại rời xa Huế
đêm ngồi giở nhật ký, trời mưa
nhìn sợi tóc anh trong lòng v
mà nghe nức nở lá me xưa !
 
đht 
   
  
     
   
 

No comments:

Post a Comment