Thursday, April 18, 2013

BA ĐỒNG MỘT MỚ



ba đồng một mớ trầu cay *
sao anh không hỏi những ngày còn không 
*
ba đồng một mớ trầu cay *
sao anh cđể em hay khóc nhè
mỗi hôm, mừng lúc chiều v
thù tha thỉ thỉ lời mê dắm tình
 *
ba đồng một mớ cau xanh
nhai rồi nuốt nước tâm anh đỏ hồng
răng anh để em lấy chồng
buồn ơi , người cạnh mình không đợi ch
*
ba đồng một giỏ trời mơ
mua vđánh tráo thơ chỉ vì 
 không anh ,dẫy chết Xuân thì
em dành anh tự tuổi khi trăng rằm
 *
ba đồng hạt lệ cành trâm
để quên quận chúa trong tim anh rồi
trầu cau chừ biết ai mời
đỏ hoe đôi mắt ngưi ngồi thâu đêm   
 *
ba đồng thương anh , em têm
trầu cau tiền kiếp . chuyện tình Sông Trăng
se duyên từ thuở mười lăm
 và ngàn năm nữa vẫn anh ...trong đời 

đht 
ca dao   
    
       
   

No comments:

Post a Comment