Monday, April 22, 2013

BUỔI CHIỀU BAY NGANG




buổi chiều bay ngang , trên cành lặng gió
chíếc là buồn buồn làm thơ cô đơn
bt chước chữ người lá tôi vẫn nh
mới chưa một hàng , mắt bỗng hoàng hôn
 *
xa ơi là xa , buồn rơi trên tóc
màu bạc thời gian đêm ngỡ trăng v
mỗi bước chân ngòi rong, loang dấu mực
tay vụng nên làm xấu chữ nghĩa thơ
 *
buổi chiều lang thang tâm hồn vào ph
thị trấn hôm ni nắng đổ hiền lành
cơn gió thu xưa vẫn ngồi quán c
ngoắc tôi lại kề kể chuyện về anh
 *
ừ nhỉ , ừ nhỉ tại tôi quen thói
quay quắt không thôi , đổ tội cho người
mình nắm ân tình , lâu lâu lại hỏi
- anh ở mô rồi trong nỗi không nguôi 
 *
buổi chiều bay ngang , thành phố hấp hối
đêm đang lên đèn đi ngủ, mơ hoang
con chim cô đơn bắt tay chào gọi
-chị nì chị nì , tim chị nay ngoan ?

đht             
      

No comments:

Post a Comment