Wednesday, April 10, 2013

BUỔI SÁNG DỄ THƯƠNG

 
 
chào con ong buổi sáng
vờn cửa sổ mùa Đông
chiếc hôn môi tình bạn
rung động trái tim hồng
 
gió nghiêng cành , vuốt lá
con đường ướt mưa đêm
có chút gì thật l
quay quắt tâm hồn em
 
sợi chuỗi sương giặng mắc
mái tóc buồn hôm nay
soi bóng hồ vũng mắt
gặp vết tâm tư trầy
 
trước mặt mình tấm
trên ngọn cây dẻ hoang
một đôi chim đằm thắm 
rù rì :- Em thật ngoan
 
bỗng giật mình ra khỏi
chiêm bao đêm chưa rời
còn đọng môi lời nói 
- Người xa quá Người ơi !
 
chào em di buổi sớm
vỗ cánh tung viễn phương
cho ta gửi chút mặn
đưa giùm cho người thương .
 
hôm nay trời sao ướt
không biết mình hay sương ??
 
đht  
     
                 

No comments:

Post a Comment