Saturday, April 20, 2013

THỜI GIAN NGỠ MẤT



mến nhau từ tuổi thơ vàng
thương nhau tthuđánh vần mười lăm
tình em tr mã tim anh
 mơ h sương khói xây thành chiêm bao
*
một thời ướm chuyện trầu cau
trong đồng tử, hạt xuyến xao ngập ..ngừng
- khi em đến tuổi lấy chồng
anh về thưa Mẹ xin hồng môi em
*
khuynh thành tóc lụa tơ thêm
vấn vương quấn quýt quanh thềm vai thương
bỗng không gian nổ nửa chừng
chiến tranh , lửa khói , con đường viễn chinh
 *
rời tay duyên kiếp chúng mình
anh xa , từ biệt , thôi đành mất nhau
chuyến tàu hun hút đêm sâu
em người ở lại , khoác sầu lên vai
*
thời gian thấm lạnh lòng tôi
thấm dài dằng dặc ,đơn côi trên đời
rồi theo chồng , không phải Người
con buồn canh cánh , rã rời, liệt tim


 ***
cám ơn Trời , giữa đi tìm
giấc mơ thuở ngọc - ngược nguyên thiên hà
biển hồn thôi mặn trầm kha
môi sầu chợt nbông hoa biết cười
 
đht 
             
        

No comments:

Post a Comment