Wednesday, April 17, 2013

NGÔI NHÀ THƠ



ngôi nhà thơ hôm nay chiều thật vắng
anh đi rồi , ai khép cửa tim em
chlá hoa ngồi đếm buồn im lặng
em đếm gì ? ngày tháng vắng xa anh
 *
trên bàn tay long lanh sầu dưới nắng
giọt lđổi màu , em đổi ngây thơ
tìm một chút thương yêu trong hoài vọng
âm thanh trùng phùng ThuẤy ngày xưa
*
em quay suốt một vòng tròn quay quắt
thtầm nhìn có gặp bóng mình thương
nỗi buồn lắm như hôm nào thất lạc
gần trọn nửa đời , vẫn giữ nguyên hương
 *
em không đóng , chỉ gài sơ ống khoá
schân về , chạm phải hạt chưa khô
mưa bóng mây , ưt tình gầy , tr đá 
ướt hồn em trong bão lốc đợi ch
 *
ngôi nhà thơ ơi , ơi ngôi nhà thơ
vắng xa anh , mưa gió cứ chực h
cho rối tóc , rối bời con tim nh
làm sao ngoan những đêm giấc quên mơ !

đht    
      
   
          

No comments:

Post a Comment