Wednesday, April 3, 2013

NẮNG

em mở cửa cho tim nằm sưởi nắng
nắng hồng vừa đương độ thuở thanh xuân
 hình như có chút xuyến xao tâm vọng
nắng tuổi thơ ? vẫn nắng của mình thương ?
 *
nắng ngàn đời , dù mùa Đông giá lạnh
sưởi hồn em bằng con chữ lời thơ
dù cơn mưa chưa có ngày muốn tạnh
vẫn ấm nồng hơn ho diệm ngày mưa
 *
từng giọt nắng kết chuỗi vui vô hạn
đeo cổ em , tinh tú hạt sương mai
mừng tặng lễ huyền thoại đêm vô tận
đêm thật dài ,  lửa nắng thắp tương lai
 *
em mcửa , nắng làm thơ trên áo
nắng rung rinh trên tóc giữ hương nguyền
trên ao ước, một tiền duyên không ảo
và bài thơ của nắng tựa là Em
 *
huyền schuyện tình giữa em và nắng
chỉ có hai người trong cõi trời riêng
nếu chân đời trên con đường xúc cảm
sẽ mơ htrong m huyễn mông mênh 
 
đht 
   
   
    
 
 
       

No comments:

Post a Comment