Friday, April 12, 2013

XÒE TAY

 
em xòe tay nhận tình anh
sao nôn nao cứ lành chanh chực ch
người thơ ơi , người thơ
viết gì trong đó mà mơ toàn hồng
 *
mở quà anh gửi từ hôm
sau đêm mười sáu trăng tròn giữa khuya
đếm đi . đếm lại vẫn chưa
trọn lời thương nhớ nên mưa lòng mình
 *
em xòe tay , nắm chặc tình
đưa môi hôn . nếm vị mình vẫn ưng
khi chiều khép cửa nhớ nhung  
mùi thơm quen thuộc quyện hương thuở nào
 *
thời gian bắt lại chuyến tàu
trở về ThuẤy chuốc sầu Đỗ Quyên
đêm trăng nào đó chưa quên
em thêu trên mắt lê huyền sử nhau
 *
xòe tay nhận lại tình đầu
mở ra : tình cuối vẫn màu nguyên xưa
 
đht
    
     
 
       

No comments:

Post a Comment