Friday, December 14, 2012

CẢM XÚC DÀNH RIÊNG


anh về nhận lấy lời mời
đêm nay tim mở hội trời giao bôi
vô biên thắp lửa mối mai
ngày xưa ngọn nến đơn côi lu m 
@
xa rồi ngày tháng bơ vơ
quạnh hiu . nên chcùng thơ v nguồn
vướng tay anh . sợi tơ thương
dệt màn hương ái trên guồng yếm âu
 @
em may  xiêm áo . mai sau
mặc chờ anh giữa đêm sầu chấm vai
tóc huyền mấy sợi thơ ngây
nín câm bạc trắng t ngày xa nhau
 @
dành riêng cảm xúc nỗi đau
trên môi vành úa . phai mầu hồng lan
chừ nghe lời của đá vàng 
chạm lòng mình . dậy sóng ngoan xuôi giòng

đht     
   
  

No comments:

Post a Comment