Tuesday, December 25, 2012

CÓ XA MỚI ĐOÁN ...


nửa đời chạm gió nuối Đông
hỏi răng lá uá nằm chồng lên nhau
thu qua , buồn thỉu , cúi đầu
trời không nhỏ xuống giọt sầu giá băng

nửa đời tuổi cuối băn khoăn
nhìn đâu cũng thấy phù vân lối người
chân rong vào trạm xá đời
nhấp hai giọt rượu lệ rồi gục say

nửa đời sửa dáng tóc gầy
dường như bàng bạc màu thời gian trôi
cầm theo trống vắng xa xôi
tìm trong thiên hạ ánh người năm xưa 

nửa đời ngày tháng đong đưa
võng nôi ru ngủ tôi chừ rêu phong
mở trang huyền thoại . phòng hồng
giường , chăn , chiếu lạnh . tôi không muốn về

nửa đời . chợt hiểu si mê
bán quên , mua nhớ thương về vấn tâm
hỏi sao lay lất số phần
trả lời là tại tâm hồn quá nguyên

nửa đời ,mất dấu chân quen
bụi sầu phủ lớp dày tim  mất rồi
phù vân ơi . phù trầm ơi
có xa mới đoán được tôi vui - buồn

đht

No comments:

Post a Comment