Thursday, December 27, 2012

GIỮA TAY ANH NGỤ ..

 
 
hàng cây rụng lá buồn hiu
 nghiêng vai xỏa tóc bên chiều khẳm mưa
không gian trắng xóa mù sa
em lần phố cũ , bụi pha dấu mòn
 
ngôi nhà huyền thoại bỏ hoang
vườn xưa cdại mọc loang từng vồng
nhớ thu nào đó con buồn
hay vdừng cửa tâm hồn tịch liêu
 
uống say nước mắt , liêu xiêu
tiếng sầu khuya chạm tình yêu vô hình
đốt lên ngọn nến lung linh
lửa hiu hắt lạ ! bóng mình trong tay
 
trên cây lá biếc hôm nay
dù thu biền biệt . nằm phơi nắng hồng
em chừ màu thắm tim ngoan
giữa thơ anh ng . mộng vàng giấc em
 
đht   
                

No comments:

Post a Comment