Sunday, December 16, 2012

NGÀY THÁNG NÀO ..


ngày tháng nào trên phmình không bóng
và quanh chân chỉ luẩn quẩn mình tôi
tôi khẻ nép , đứng lại nhìn hồn rỗng
giữa gương người chưa nét mặt ai soi
 @
từ ngõ mơ căn nhà thơ đèn sáng
chập chờn người . vóc dáng gặp quen quen
trong cơn mơ ?  dấu yêu ngồi bên cạnh
biết tôi lầm . ch bóng gió qua hiên   
 @
tôi đi xa tuốt vào trong tưởng tượng
gót ngập ngừng . trời bỗng đổ rào mưa
ướt trên mặt . ướt cả miền hy vọng
tôi vội vàng quay gót , trốn tâm tư
@
chừng nhớ lại khoảng trời lưu niệm ấy
chỉ không gian có mặt . vắng ân tình
lạnh riêng tôi .ngỡ thơ người xa mãi     
im vắng cầm trong tay thoáng mông mênh
 
đht       

No comments:

Post a Comment