Monday, December 10, 2012

LỜI CHIẾC LÁ CUỐI

 
đơn côi , chiếc lá của rừng
à ơi ,
 chiếc lá của rừng
em nằm yên phận
lòng chùng vắt đêm
chợt mưa rơi , cuộn buồn thêm
à ơi ,
 gốc già nhớ bạn
à ơi, gốc già nhớ bạn
ngphiên phiến , ch
 
em cầm cọng cỏ làm thơ
viết cho ai nhỉ ?
à ơi
viết cho ai nhỉ ?
giấc mơ chưa h
riêng tư một mặt , hai b
dưới triền thiên h
dưới triền thiên h
cọng hề ..thở ra
à ơi ,
lỡ một lần xa
em bay tứ hướng
biết sa vườn nào
 
đơn côi , lá dưới mưa rào
rừng ơi , em nh
à ơi ,
 rừng ơi cái tuổi
em chào mùa Xuân
cho em lại giấc mơ hồng
trên tay rừng nắm
à ơi ,
 trên tay rừng nắm
ru tròn giấc em 
cho em đừng lạc rừng quen
sợ côi cút mãi
cuống em rã dần
 
đht         
            
           

No comments:

Post a Comment