Thursday, December 20, 2012

TRỜI ƠI ! GIỌNG ẤY ...

 
anh đi ngày ấy quên v
em từng khóc cạnh gốc me cuối vườn
người mô còn nữa mà thương 
con tim trầm lặng . cũng dường gầy nhom
 
nhớ chi lạ , chuyện tình buồn
tháng năm trôi mãi . cõi lòng đem chôn
mộ sâu cạnh những hoàng hôn
nơi bờ sông cũ mình thường nhìn trăng
 
ôm em , thủ thỉ mơ vàng
một đời thương nhớ . chờ anh nhé Tình
ước gì gió cứ làm thinh
cho em nghe nhịp tim mình đi hoang
 
chờ anh , chờ mãi , thời gian
trôi xuôi trôi ngược , lang thang cơn sầu
cuộc đời ngỡ còn gì đâu
bóng trên giòng cũ hằn sâu ngôn từ
 
............
chớp nhanh đồng tử , thực ? hư
trời ơi ! giọng ấy , hình như quá gần ...

đht
 

No comments:

Post a Comment