Friday, December 21, 2012

NỖI CHỜ CUỐI NĂM


xám đi mây , ướt đi mưa
chỉ lo bầy sẻ nhỏ xưa cánh buồn
thu rưng, nuối lá cuối cùng
Paris cỏ uá lạnh vườn công viên
@
linh hồn em chợt cuồng điên
chung quanh tượng đá mắt triền miên đêm
ngồi không , nhẫm tính thời gian
đếm từng giọt lệ lang thang chảy vòng
@
một , hai , ba , bốn ... rồi ngàn
lấm lem đôi má, loang tròn vành môi
về qua xóm học , đơn côi
thèm hương đối ẩm giao bôi còn nồng
 @
ngớ theo ngọn gíó tang bồng
mắt cay men rượu ươm trồngchờ mong
Noel chĩu nặng lên lòng
chi Saint Sylvestre mới hồng nỗi tim  

đht 
      
       

No comments:

Post a Comment