Sunday, December 9, 2012

RỨT RAY


đêm về sơn cỏ trắng phau
cọng buồn mất ngủ - dàu dàu ním câm
đêm về sơn lạnh nhớ mong
em cần thao thức - cho giòng lang thang
@
trời đau nên nắng vội tàn
để quên một tí ánh vàng đầu hôm
gõ tay xuống mặt bàn . buồn
chữ gì là lạ như thường ghé môi
@
đâu hay con chữ rối bời
thiết tha xen giữa những lời quắt quay
em ngồi nhặt nhạnh trong tay
bao nhiêu thoáng nhớ nhđầy . lông bông
@
ngồi nghe đêm kể chuyện lòng
em quên cả ngủ . mùa đông mắt mình
đêm về chạm gió rung rinh
rèm mi nặng hạt . tội tình mắt cay
@
 những giờ vời vợi khuya nay
cỏ buồn sương lạnh . rứt ray em chờm

       đht     
     

No comments:

Post a Comment